Clip: Chê xe máy, thanh niên trộm xe đạp trong 10 giây

(PLO)- Chiếc đạp của học sinh dựng bên trong xe máy trước cửa tiệm tạp hóa. Tên trộm không trộm xe máy mà cúi lấy bằng được chiếc xe đạp. Chỉ chừng 10 giây, chiếc xe đạp của học sinh biến mất cùng tên trộm.

Vào lúc 13 giờ 44 phút chiều 4-8, trước tiệm tạp hóa Hường Quang (số 48, đường Bạch Liêu, TP Vinh, Nghệ An), chiếc xe đạp để trong chiếc xe máy, nhưng tên trộm "chê" xe máy, trộm chiếc xe đạp của học sinh.

Tên trộm đội mũ đi dép lê đã cúi, luồn tay khiêng chiếc xe đạp qua xe máy rồi biến mất một cách nhanh chóng. Khi chủ xe và chủ cửa hàng phát hiện thì chiếc xe đạp đã "không cánh mà bay" theo tên trộm.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh quay lại. Chủ cửa hàng đang mong mọi người nhận diện tên trộm để báo công an tìm lại chiếc xe đạp cho em học sinh đi học.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.