Chuyền trưởng đâm nhân viên vì không chịu nghe lời

(PL)- Ngày 13-6, bà Trương Thị Lan Hương, phụ trách hành chính, tổ chức thuộc Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), xác nhận chị Nguyễn Thị Thu Huyền (liên chuyền trưởng của công ty) đã dùng kéo bấm đâm vào người của chị Lê Thị Kim C. (nhân viên công ty) khiến chị C. phải nhập viện cấp cứu.

Theo nạn nhân C., do có mâu thuẫn về việc bị thuyên chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với mình nên chị C. hẹn gặp chị Huyền tại quán cà phê trước cổng công ty để nói chuyện. Tại đây, C. giải thích việc mình không muốn qua làm việc ở vị trí khác và mong chị Huyền bỏ qua không kiểm điểm. Nhưng chị Huyền vẫn cương quyết nên hai bên có lời qua tiếng lại. Bức xúc, chị C. đã dùng tay đánh vào mặt chị Huyền. Lập tức chị Huyền rút kéo bấm trong người đâm nhiều nhát vào người của chị C.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.