Chuyện thú vị trên chuyến tàu xuân Canh Tý

(PLO)- Chuyến tàu tưởng như ngột ngạt về người, trĩu nặng ưu tư bởi trách nhiệm tết quê… lại trở thành một hành trình dã ngoại quý giá cho cả người lớn lẫn trẻ thơ.

Một “rừng” cánh cò trắng phau ùa lên bầu trời Phú Yên chính là sự khởi đầu ấn tượng cho sự chú ý của con gái tôi khi đoàn tàu Nam-Bắc chở nó lướt qua cánh đồng, ngày 24 tháng Chạp.

Ở tuổi lên bảy, cuộc sống chủ yếu quen với những hình ảnh mịt mù khói bụi và ồn ào còi xe nơi đô thị, nay bắt gặp cảnh làng quê yên bình mà phóng khoáng, thế giới giống như thêm một lần nữa mở ra với con gái.

Nó say sưa ngắm cảnh đồng ruộng bao la, thích thú với sự thay đổi đột ngột của ánh sáng lúc qua hầm, hay reo lên đầy ngạc nhiên trước địa hình chênh vênh khi tàu trườn qua đèo, bên núi cao, bên biển xanh.

Cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên nhìn qua cửa kính tàu. Ảnh: H.ANH

“Sao cánh đồng nhiều chim thế? Sao núi đá lại mọc ở trên nước? Mình đang đi trên núi, vậy mình đã cao hơn đỉnh Everest chưa? Vì sao quê ông nội không có đường ray? Chạy vòng vèo trên hai đoạn sắt thì tàu giữ thăng bằng thế nào?...”. Những câu hỏi đủ thể loại, ngây thơ có, ngộ nghĩnh có, đăm chiêu có… cũng theo đó tuôn ra trong sự háo hức của nhu cầu khám phá như vậy.

Thật may cho phụ huynh vì trong toa hành khách còn hai trẻ cùng lứa. Cả ba tò mò như nhau và cùng hăng hái làm “nhà thông thái” như nhau.

Đứa này hỏi, đứa kia bộp chộp đáp luôn. Không chịu lý luận của nhau thì lôi lời thầy giáo, cha mẹ, phim hoạt hình, kinh nghiệm… làm điểm tựa, kiểu “Cô tớ nói thế” hay “Cậu không xem phim abc à?”...

Reo lên ngỡ ngàng khi tàu đột ngột chui vào hầm. Ảnh: H.ANH

Về phần các bậc cha mẹ thì “mai phục” thời điểm dập tắt đấu khẩu rồi giải thích bằng khả năng hiểu biết của mình.

Và chuyến tàu tưởng như ngột ngạt về người, dư dả sự lo âu kinh tế, trĩu nặng ưu tư bởi trách nhiệm tết quê… lại trở thành một hành trình dã ngoại hết sức quý giá cho cả người lớn lẫn trẻ thơ.

Các bé có hành trình thú vị, hết ngắm cảnh lại chia sẻ trò chơi với nhau trong toa tàu. Ảnh: H.ANH

“Các bé sẽ yêu mến nhiều thứ xung quanh, trưởng thành hơn nhiều sau những khám phá và trải nghiệm thú vị trên đường về quê đón xuân này” - phụ huynh của “đối thủ” con gái tôi nhận xét thế và nói thêm rằng quan trọng là người lớn biết cách bắt nhịp, khơi gợi và kiên nhẫn giải đáp.

Và với ý kiến này thì người lớn… không tranh luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.