Chuyển PC45 điều tra vụ cha ép hai con uống thuốc chuột

(PLO)- Công an quận 12 vừa củng cố hồ sơ, chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM điều tra trường hợp vụ án Trần Dũng Tiến (36 tuổi, ngụ quận 12) tự sát cùng hai con.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào chiều 15-11, do mâu thuẫn với vợ, Tiến đã dùng hai gói thuốc diệt chuột trộn chung với thức ăn và pha vào nước ngọt. Sau đó Tiến bắt hai con một bé trai tám tuổi và một bé gái năm tuổi cùng ăn uống thức ăn tẩm thuốc chuột.

Chuyển PC45 điều tra vụ cha ép hai con uống thuốc chuột ảnh 1
 Hai bé con của Tiến đang điều trị tại bệnh viện

Trong quá trình ăn uống cả ba đều bị nôn ói do ngộ độc. Ngay sau đó người thân trong gia đình phát hiện đã lập tức đưa ba cha con Tiến đi cấp cứu. Quá trình điều trị, Tiến ổn định sức khỏe được xuất viện về trước, còn hai cháu bé vẫn được chăm sóc tại bệnh viện.

Sau khi xác định tính chất tội phạm có hành vi nghiêm trọng của Tiến, Công an quận 12 đã chuyển hồ sơ cho PC45 tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.