Chuốc thuốc mê vào thức ăn để lấy tài sản ở Bến xe Miền Đông

(PLO)- Người phụ nữ thừa nhận đã bỏ thuốc mê vào cơm để cho nạn nhân ăn nhằm lấy tài sản.

Ngày 24-2, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tạm giữ lấy lời khai với Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, Hóc Môn) để điều tra về việc người này đánh thuốc mê lấy tài sản.

Vụ việc xảy ra ở khu vực trước một quầy vé trong Bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh).

Theo đó, chiều ngày 22-2, bà Huỳnh Thị Tuyết M. (54 tuổi, quê Phú Yên) đang ngồi chờ lên xe thì Tiên đi tới làm quen.

Hình ảnh cắt từ camera an ninh cho thấy Tiên đã tiếp cận mời nạn nhân dùng thức ăn. Ảnh cắt từ camera. 

Theo bà M. người phụ nữ tới làm quen một cách tự nhiên nên không nghi ngờ gì. “Lúc đó tôi đang ngồi chờ xe, người này tới làm quen rồi hỏi đi đâu về đâu. Tôi mới nói là đi về Phú Yên. Cô ấy mới nói mình làm công nhân, mới xin nghỉ 10 ngày rồi than khổ này nọ. Thấy người ta ăn mặc cũng bình thường, không sang trọng gì nên ngồi trò chuyện” – bà M. kể.

Tiên tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Tiên sau đó mua cơm mời bà M. ăn. Sau khi ăn xong, nạn nhân bị mê man và được bảo vệ tại bến xe phát hiện kịp thời, Tiên cũng bị khống chế ngay tại chỗ.

Bà M. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, "Quá liều với thuốc ngủ thảo dược" và chỉ định đề nghị không được tiếp tục dùng thuốc lạ. Đến chiều ngày 23-2 nạn nhân đã được xuất viện.

Tại cơ quan điều tra, Tiên khai đánh thuốc mê với ý định lấy tài sản.

Trước đó, vào ngày 19-2 theo hình ảnh camera ghi lại, Tiên cũng đã cho một người phụ nữ khác ăn uống, sau khi người này ngủ thì Tiên lấy 2 điện thoại, giỏ xách chưa 1,8 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.