Chùm ảnh 5 giờ nỗ lực chữa cháy ở quán Karaoke 6 tầng

(PLO)- Đến 18 giờ, khói vẫn bốc nghi ngút tại tầng cao của quán Karaoke cao 6 tầng ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Dù đã điều nhiều xe chữa cháy, thang cứu hỏa chuyên dụng, nhưng sau 5 giờ đồng hồ, khói vẫn bốc ở trên tầng cao của quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dù đã điều nhiều xe chữa cháy, thang cứu hỏa chuyên dụng, nhưng sau 5 giờ đồng hồ, khói vẫn bốc ở trên tầng cao của quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngay sau khi xuống hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hai bên đầu đường dẫn vào khu vực cháy để bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi xuống hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hai bên đầu đường dẫn vào khu vực cháy để bảo đảm an toàn.

Công an TP Hà Nội cho biết, lúc 13h11 phút ngày 1-8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Công an TP Hà Nội cho biết, lúc 13h11 phút ngày 1-8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Xe cứu thương cũng được điều tới hiện trường.

Xe cứu thương cũng được điều tới hiện trường.

Nhiều người dân đứng bên bờ sông Tô Lịch theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy.

Nhiều người dân đứng bên bờ sông Tô Lịch theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy.

mMột người dân đi qua khu vực này cho biết: "Lúc gần 14 giờ tôi đi ra thì thấy khói nghi ngút, khi ấy lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn".
Một người dân đi qua khu vực này cho biết: "Lúc gần 14 giờ tôi đi ra thì thấy khói nghi ngút, khi ấy lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn".
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành phá cửa nhưng không thành.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành phá cửa nhưng không thành.

Dây được bắc ngang qua sông Tô Lịch để đấu vòi vào một chiếc xe cứu hoả đang chờ ở phía bờ bên.

Dây được bắc ngang qua sông Tô Lịch để đấu vòi vào một chiếc xe cứu hoả đang chờ ở phía bờ bên.

Rất đông người dân theo dõi quá trình chữa cháy.Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có ba chiến sỹ Cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh.

Rất đông người dân theo dõi quá trình chữa cháy.Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có ba chiến sỹ Cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh.

Lúc 18 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục phun vòi làm mát phía bên trong, do khói vẫn âm ỉ bốc lên

Lúc 18 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục phun vòi làm mát phía bên trong, do khói vẫn âm ỉ bốc lên

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.