Chưa xóa án tích, ‘nữ quái’ tiếp tục phạm tội

(PLO)- Nghi can là phụ nữ đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Ngày 11-8, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Hoanh (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó Hoanh đến Khu công nghiệp Phú Cường,  (huyện Định Quán) để lợi dụng sơ hở của các nữ công nhân trộm tài sản.

Tại đây, Hoanh phát hiện chị Nguyễn Thị Hương (ngụ huyện Thống Nhất) đang mua đồ ăn sáng. Hoanh đã bám theo, móc điện thoại hiệu Sony trị giá gần 6 triệu đồng đang để trong túi áo của chị Hương.

Lúc này chị Hương phát hiện và tri hô mọi người bắt quả tang nghi can cùng tang vật giao cho cơ quan công an. Được biết Hoanh là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện chưa được xóa án tích. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.