Chưa tìm được thân nhân người đàn ông nguy kịch bên quốc lộ

(PLO)- Người đàn ông khoảng 30-40 tuổi được phát hiện nằm bên quốc lộ 7A (qua xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) có xăm chữ "không hận" trước ngực với nhiều vết thương, chấn thương sọ não, nghi bị tai nạn giao thông hoặc bị đánh.

Chiều 10-8, các y, bác sĩ của khoa Hồi sức Ngoại khoa, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang nỗ lực cấp cứu, cứu chữa nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, được phát hiện nằm bên quốc lộ 7A (qua xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Tuy nhiên, do nạn nhân này vẫn đang mê man bất tỉnh và không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được họ tên, quê quán và người thân.

Nạn nhân đang nằm cấp cứu tại khoa Hồi sức Ngoại khoa, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. 

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 sáng 9-8, người dân bản Huồi Mạc (xã Lạng Khê) phát hiện người đàn ông trên nằm bất tỉnh bên quốc lộ 7A với nhiều vết thương, chảy máu khắp cơ thể. Người này cao khoảng 1,67-1,68 m, cân nặng 60-65 kg, da ngăm đen, trước ngực bên phải có hình xăm với dòng chữ “Không hận”.

Ngay lúc đó, người dân và cán bộ xã Lạng Khê đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Các bác sĩ cho biết khi tiếp nhận nạn nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, bị vỡ xương thái dương, đụng dập nhu mô não, xuất huyết dưới nhện vùng bán cầu não phải, bị liệt một nửa người phía bên phải, chấn thương sọ não.

Do bị thương quá nặng, ngay trong đêm 9-8, nạn nhân được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ cho biết thêm, tiên lượng nạn nhân nặng nhưng không biết người thân để gọi đến nhận và chăm sóc.

Do vậy, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang thông báo ai là người nhà bệnh nhân hoặc ai biết thông tin về gia đình, thân nhân bệnh nhân xin mời đến khoa Hồi sức Ngoại khoa để nhận người thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.