Chưa rõ nguyên nhân nam thanh niên tự thiêu

(PL)- Ngày 4-8, Đại úy Nguyễn Mạnh Đạt, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân nào khiến Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi), ở thị trấn Mộ Đức tự thiêu bằng xăng.

“Một số người cho rằng Tài dùng xăng tự thiêu là do thi trượt đại học nhưng chúng tôi còn phải điều tra sau đó mới có kết luận chính thức” - Đại úy Đạt nói.

Trước đó, chiều 2-8, hiệu vàng của vợ chồng ông Nguyễn Văn (42 tuổi) xảy ra vụ hỏa hoạn. Con trai của ông Văn là Nguyễn Tấn Tài tử vong. Thông tin ban đầu thì vụ hỏa hoạn xảy ra do Tài mua bốn lít xăng về nhà, vào phòng riêng tự thiêu. Sau cái chết của Tài, người dân địa phương đưa ra nhiều đồn đoán, có ý nói do thi trượt đại học, buồn chuyện tình cảm, chuyện gia đình… Tuy nhiên, theo Đại úy Đạt thì đó chỉ là những lời đồn đoán, chưa thể kết luận được.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.