Chưa nhận lương, thanh niên đi cướp kiếm tiền xài

(PLO)- Làm công nhân nhưng chưa kịp nhận tiền lương nên nghi can đã ra đường cướp tài sản. 

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Bảo Hùng (21 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi can Hùng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Hùng khai nhận là công nhân của một công ty may mặc tại thị xã Dĩ An (Bình Dương). Vì cần tiền tiêu xài lại chưa có tiền lương nên Hùng nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền.

Ngày 14-3, Hùng ra khu dân cư Việt Sing (thuộc khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An) lao ra đường chặn đầu xe máy của một phụ nữ rồi dùng chân đạp khiến nạn nhân ngã nhào. Lúc này Hùng định nhảy lên xe phóng đi thì nạn nhân truy hô, người dân bắt giữ Hùng giao cơ quan công an. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.