Chưa đầy 12 tuổi đã mang dao đi đâm thủng tim người

(PLO) – Nạn nhân cùng nhóm bạn vào siêu thị mua đồ dùng để chuẩn bị diễn văn nghệ thì bị hung thủ lao tới đâm trọng thương ngay trước mắt các bạn.

Chiều 17-3, ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết cơ quan này cùng Công an TP Tuy Hòa đã triệu tập Trần Được (12 tuổi) để lấy lời khai. Trước đó, Được đã dùng dao đâm thủng tim em Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An, Phú Yên). Cuộc làm việc diễn ra với sự chứng kiến của người giám hộ cho Trần Được.

Bước đầu, Được khai nhận: chiều 16-3, cho rằng Nguyễn Thành Đạt cười đểu mình, Được mang dao bấm vào quầy thức ăn nhanh nằm bên trong siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa. Khi thấy Đạt, Được đến gần, kẹp cổ rồi đâm dao vào ngực em Đạt. Cú đâm thấu tim làm em Đạt bị thủng thất phải, mất nhiều máu, ảnh hưởng đến tính mạng. Rất may Đạt đã qua khỏi.

Theo ông Chánh, qua kiểm tra, Trần Được chưa đủ 12 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự. “Với độ tuổi này, chỉ có thể xử lý hành chính,  đưa vào trường giáo dưỡng. Song cơ quan công an đang điều tra mở rộng để xác định phía sau Được có đồng phạm hay không”, ông Chánh cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, bà Nguyễn Bích Ly, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, giải thích: do Trần Được giấu dao bấm trong người, vào ngồi cùng một nhóm thiếu niên cạnh nhóm học sinh của em Đạt trong khu ăn uống nên lực lượng bảo vệ của siêu thị không phát hiện. Thời gian Được đến kẹp cổ, đâm em Đạt diễn ra quá nhanh nên lực lượng bảo vệ không kịp nhìn thấy để ngăn chặn. Cũng theo bà Ly, qua sự việc này, siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa sẽ tăng cường công tác an ninh để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.