Chủ trại chim đi đòi tiền nợ thì bị thương, phải nhập viện

(PLO)- Người nhà trình báo ông Th. đến nhà con nợ đòi tiền thì bị đánh trong khi gia đìh người mua chim bảo ông bị ngã.

Ngày 8-2, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận đang điều tra làm rõ vụ chủ trại chim nhập viện sau khi đến nhà con nợ đòi tiền.

Người nhà ông Nguyễn Th. (41 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam) trình báo, chiều 7-2, ông đến nhà ông Kh. (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) đòi nợ tiền mua chim trước đó.

Theo người nhà, trong lúc nói chuyện, ông Th. bị người gia đình ông Kh. đánh. Ông gọi điện cho người nhà, nhờ trình báo công an.

Qua làm việc, công an ghi nhận lời khai của các bên. Ông Th. khai mình bị đánh, còn những người bị tố nói rằng ông bị té.

Ông Th. được BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu với chẩn đoán đa chấn thương phần mềm. Bác sĩ điều trị cho ông Th. thông tin, qua thăm khám vết thương trên vùng mặt bệnh nhân, nhiều khả năng ông này bị đánh.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.