Chủ tiệm hớt tóc cầm cây sắt đuổi cán bộ phường ở Phú Nhuận

(PLO)- Khi cơ quan chức năng yêu cầu người đàn ông hợp tác, tạm dừng công trình đào, san lấp vỉa hè… ở quận Phú Nhuận thì bị chửi bới, cầm cây sắt truy đuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông chửi bới, đe dọa và cầm cây sắt truy đuổi dọa đánh với một cán bộ thuộc UBND phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, khiến nhiều người dân bức xúc.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận hôm 27-7. Người đàn ông sau đó đã bị công an, dân phòng… khống chế đưa về trụ sở làm rõ.

Ông H được xác định đã cầm cây sắt đuổi dọa đánh một cán bộ đô thị phường 15. Ảnh: CA

Ông H được xác định đã cầm cây sắt đuổi dọa đánh một cán bộ đô thị phường 15. Ảnh: CA

Ngày 3-8, trao đổi với PV, bà Phạm Thị The, Chủ tịch UBND phường 15, quận Phú Nhuận, cho biết người đàn ông trong clip là Phạm Đức H (chủ tiệm hớt tóc trên đường Trần Huy Liệu).

Theo bà The, hôm xảy ra vụ việc, cán bộ trật tự đô thị của UBND phường phát hiện ông H đã tự ý đào, san lấp mặt bằng trên vỉa hè nên nhắc nhở. Tuy nhiên, ông H bất hợp tác, to tiếng.

Lực lượng chức năng khống chế ông H cùng một người khác đưa về trụ sở làm rõ. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng khống chế ông H cùng một người khác đưa về trụ sở làm rõ. Ảnh: CA

Thông tin sau đó được báo với phía UBND phường. Qua tham mưu với lãnh đạo quận Phú Nhuận, UBND phường vận động ông H hợp tác ký biên bản với nội dung là vẫn cho làm nhưng cần xin phép.

Tuy nhiên, người đàn ông không hợp tác, chửi bới và cầm cây sắt đuổi một cán bộ UBND phường phải bỏ chạy.

Lãnh đạo UBND phường 15 đã chỉ đạo Công an phường 15 phối hợp cùng quân sự, bảo vệ dân phố xuống phối hợp xử lý. Ông H cùng một người khác đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an làm việc.

Vụ việc khiến nhiều người dân khu vực hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: CA

Vụ việc khiến nhiều người dân khu vực hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: CA

Công an cũng trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, điện thoại và có ghi nhận việc ông H cầm gậy sắt truy đuổi, chửi bới xúc phạm lực lượng chức năng.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan chức năng xác định ông H đã cầm cây sắt đuổi, dọa đánh một cán bộ phường. Ảnh: CA

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan chức năng xác định ông H đã cầm cây sắt đuổi, dọa đánh một cán bộ phường. Ảnh: CA

Bà The cũng cho biết UBND phường sau đó đã có báo cáo, đề xuất Phòng Quản lý Đô thị quận Phú Nhuận xử lý hành chính đối với ông H, mức phạt là 5 triệu đồng.

Cụ thể là về hành vi tự ý đào, đắp, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ mà không có giấy phép.

Trao đổi với PV, phía Công an phường 15 cũng cho biết đã lập hồ sơ, lấy lời khai chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với người này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.