Chủ tịch xã liên quan đến tẩu tán gỗ lậu bị bắt

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bị bắt tạm giam để điều tra.

Trưa 26-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với ông Trung để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Trung, cựu chủ tịch xã Cư Đrăm (bìa phải) làm việc với báo chí sau khi bị tố cáo. Ảnh: AH

Trước đó, ông Trung và một số cán bộ khác bị tố cáo bắt gỗ lậu rồi tẩu tán tang vật, bán và biếu cho cán bộ xã trái quy định.

Hiện cơ quan công an mới khởi tố bị can với ông Trung và đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét những cán bộ khác có liên quan.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Krông Bông đã đình chỉ chức vụ ba tháng đối với ông Trung để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.