Chủ tịch xã bị bắt vì cho hạ rừng thông dọc quốc lộ

(PLO)- Chủ tịch xã ký xác nhận cho đốn hạ hơn 1.000 cây thông cảnh quan dọc quốc lộ 14 để trồng mới bằng cây bời lời.
Ngày 11-12, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Công an tỉnh Đắk Nông đối với ông Phạm Quốc Thụy (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) và một người tên Tuấn (trú xã Trường Xuân) về tội hủy hoại rừng.

Ông Thụy đứng cạnh khu rừng thông bị chặt phá.

Theo hồ sơ, cuối năm 2016, ông Thụy đã ký xác nhận cho Tuấn khai thác hơn 1.000 cây thông cảnh quan (khoảng 15-20 năm tuổi) dọc quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân. Sau đó, Tuấn trồng cây bời lời thay thế số cây thông bị hạ.
Tháng 11-2017, ông Thụy còn bị Huyện ủy Đắk Song ra quyết định kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý, để mất hơn 2 ha rừng tự nhiên tại xã Trường Xuân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.