Chủ tịch huyện Gò Dầu nói về 9 bộ xương nghi của người

(PLO)- Không có dấu hiệu của vụ án mạng và người mua những bộ xương này cũng đã mất nên có thể công an không khởi tố vụ án…

Liên quan đến vụ việc phát hiện nhiều bộ xương nghi là của người tại nhà bà Cao Thị Cẩm V. (xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), ngày 11-1, ông Hà Văn Cung, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, cho biết vụ việc không có dấu hiệu của vụ án mạng, có thể không khởi tố vụ án.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: KD

Theo ông Cung, hiện tại Công an tỉnh Tây Ninh vẫn phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ. Theo điều tra ban đầu thì người mua hai bộ hài cốt ban đầu được phát hiện là chồng bà V. đã mất, bảy bộ hài cốt còn lại thì chưa xác định được nguồn gốc.

“Nhìn bằng mắt thường thì thấy những bộ hài cốt này là của người, nhưng vẫn phải đợi kết quả giám định cuối cùng của cơ quan công an” - ông Cung nói.

Như PLO đã đưa tin, vào ngày 9-1, anh Đinh Văn P. (ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh) phát hiện dưới ao nuôi ba ba (đã bỏ không) hai bộ xương nghi của người nằm trong túi vải.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm bảy bộ xương gần đó, thuộc khu đất của nhà bà Cao Thị Cẩm V.

Làm việc với cơ quan công an, bà V. cho biết cách đây khoảng gần sáu năm, chồng bà được một người đặt hàng mua bộ hài cốt người với giá 100 triệu đồng.

Theo đơn đặt hàng, chồng bà V. tìm mua hai bộ hài cốt tại Đắk Lắk mang về bán lại nhưng giao dịch này không thành công.

Đầu năm 2019, người chồng bị bệnh nặng rồi mất, có dặn lại bà V. là nếu ai mua thì bán. Tuy nhiên, không có ai hỏi mua nên bà V. mang vứt ra ao nuôi ba ba (đã bỏ không). Còn về bảy bộ hài cốt được phát hiện gần đó thì bà V. không biết.

Theo một số người dân, trước đây chồng bà V. từng có thời gian tìm kiếm và bốc hài cốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.