Chủ tịch hội nông dân bị kẻ ngáo đá chém đã tử vong

(PLO)- Thấy một thanh niên ngồi rũ rượi bên vệ đường, ông Quân đến quan tâm hỏi han liền bị người này chém tơi bời và nay đã tử vong.

Chủ tịch hội nông dân bị kẻ ngáo đá chém đã tử vong ảnh 1
Trường, kẻ ngáo đá đã chém ông Quân.

Lúc 7 giờ 30 sáng nay (15-6), ông Nguyễn Hoàng Quân (52 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu), Chủ tịch Hội Nông dân TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đã tử vong tại BV đa khoa tỉnh này.
Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết nhưng người ta tin rằng ông chết do vết thương tái phát.
Trước đó, lúc 4 giờ ngày 1-6-2016, ông Quân bị một kẻ ngáo đá chém 12 nhát dao chỉ vì ông bày tỏ sự quan tâm.
Theo đó, vào thời gian trên, ông Quân đi tập thể dục buổi sáng. Khi đến dốc cầu Tôn Đức Thắng (phường 5, TP Bạc Liêu), ông Quân phát hiện một thanh niên ngồi rũ rượi bên hành lang cầu. Ông Quân đến gần hỏi thăm với tấm lòng giúp đỡ. Bất ngờ thanh niên này rút dao tự chế trong người ra chém tới tấp khiến ông Quân gục tại chỗ.
Ngay sau đó, công an đã bắt được khi người này đang lẩn trốn tại một chòi giữ vuông tôm của người dân địa phương. Đó là Trần Văn Trường, 25 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu.
Bước đầu Trường khai chém ông Quân là do đang trong tình trạng ngáo đá, không kiểm soát được hành vi. Công an đã khởi tố Trường tội cố ý gây thương tích.
Phía ông Quân, sau khi bị chém đã được đưa đi cấp cứu tại BV Bạc Liêu, sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị.
Đến ngày 11-6-2016, ông Quân xuất viện về Bạc Liêu dưỡng bệnh. Đến sáng nay, 15-6-2016, ông than mệt và sau đó đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.