Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại xịn ở Thủ Đức

(PLO)- Một thanh niên cúp cầu dao điện, lẻn vào cửa hàng điện thoại di động để trộm cắp vừa bị Công an quận Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ.

Nghi can bị tạm giữ là Lê Trường Thắng (23 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận). Theo công an, vào sáng 13-8, nhân viên quản lý cửa hàng điện thoại di động FPT trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) tới báo có kẻ gian đột nhập lấy nhiều điện thoại.

Nghi can Lê Trường Thắng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua khám nghiệm, công an xác định cửa hàng bị mất 13 điện thoại với tổng giá trị khoảng 295 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi can là Lê Trường Thắng nên đưa về trụ sở làm việc.

Thắng khai hằng ngày bán ốc lề đường gần đó, biết cửa hàng có sơ hở nên lên kế hoạch lấy cắp. Rạng sáng 13-8 Thắng ra tay, để tránh bị camera ghi hình, Thắng đã đến cúp cầu dao điện phía sau cửa hàng rồi leo lên nóc nhà, đột nhập từ trần xuống gom điện thoại rồi thoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.