Chủ quán hủ tiếu tử vong từ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm khách

(PLO)- Hai nhóm khách vào ăn hủ tiếu xảy ra hỗn chiến, chủ quán hủ tiếu không may bị ném trúng đầu tử vong.

Ngày 24-3, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ Trần Phước Lộc (17 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, vào khuya ngày 19-3, Lộc cùng một số người bạn đến quán hủ tiếu của ông Tạ Minh Thành (xã Tân Hưng) để nhậu. Trong lúc nhậu, Lộc thấy Bùi Chí tâm và Nguyễn Minh Ngọc cũng vào ăn hủ tiếu.

Do đã có mâu thuẫn từ trước, Lộc rủ cả nhóm sang đánh Tâm và Ngọc để trả thù. Bị đánh,Tâm lấy cây kéo trong quán hủ tiếu để chống trả. Thấy vậy, Lộc nhặt đá, gạch ném Tâm, nhưng lại trúng đầu ông Thanh (chủ quán hủ tiếu) khiến nạn nhân gục ngã.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.