Chủ quán hàng ăn vặt ở Nha Trang bị sát hại sau cãi vã

(PLO)- Chủ quán hàng ăn vặt đang bán hàng thì xảy ra cãi vã và bị Phước dùng dao tấn công làm nạn nhân tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trên đường Lý Nam Đế, phường Phước Long, TP Nha Trang. Nạn nhân là Trần Đăng Hải (20 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh).

Thông tin ban đầu, đầu tháng 10, Trần Đăng Hải xuống Nha Trang thuê căn nhà trên đường Lý Nam Đế mở quán bán đồ ăn vặt.

tử vong.jpg
Cảnh sát phong tỏa, khám xét hiện trường vụ án. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát với Trương Nguyễn Hữu Phước (23 tuổi, ngụ TP Nha Trang).

Trong lúc xô xát, Phước dùng dao tấn công làm Hải gục tại chỗ, tử vong tại bệnh viện.

Trương Nguyễn Hữu Phước bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Nguyên nhân vụ án đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.