Chủ nợ bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của con nợ

(PLO)- Con nợ thế chấp đất cho Hương để vay tiền nhưng ngay sau đó Hương đã tự ý chuyển quyền sử dụng đất của con nợ cho người khác để lấy tiền đi trả nợ.

Ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt tạm giam bị can Lê Thị Ngọc Hương (36 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào ngày 16-4-2019, ông NVD có vay của Hương 300 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng, thời hạn vay là một năm. Để đảm bảo, ông D. thế chấp 1.000 m2 đất ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình cho Hương và có thoả thuận nếu ông D. không đóng lãi quá 3 tháng thì Hương có quyền quyết định số tài sản trên.

Lúc nhận tiền vay của Hương, ông D. ký giấy ủy quyền có điều kiện cho Hương. Ngay sau đó, Hương đã tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông D. cho người khác để lấy tiền trả nợ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.