Chủ nhà trọ ở quận 12 tử vong bất thường ngày mùng 5 Tết

(PLO)- Người phụ nữ được phát hiện tử vong ở nhà riêng tại phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM).

Ngày 16-2 (tức ngày mùng 5 Tết) Công an quận 12, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người phụ nữ 55 tuổi sống ở con hẻm 567 đường Lê Văn Khương (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) được người thân phát hiện tử vong trong nhà.

Công an sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh HT

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Đến hơn 15 giờ chiều cùng ngày, thi thể người phụ nữ được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân, người phụ nữ là chủ nhà trọ và sống một mình. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc hiện được niêm phong để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.