Chủ nhà trọ kê dao khống chế khách thuê phòng

(PLO)- Chủ nhà trọ ngáo đá đập cửa khống chế Việt kiều thuê phòng. Công an có mặt khống chế để điều tra, xử lý.

Chiều tối 8-5, thông tin từ Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Minh Phương để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Phương bị nghi ngờ ngáo đá và đã khống chế ông Đặng Văn B. (53 tuổi, quốc tịch Mỹ) là người thuê phòng trọ của Phương.

Thông tin ban đầu cho biết ông B. thuê phòng tại nhà trọ của Phương ở quận Thốt Nốt. Ngày 7-5, Phương đến đập cửa phòng ông B. đòi mở cửa để kiểm tra vì nghi ngờ vợ Phương đang ở trong phòng và thời điểm này Phương có biểu hiện ngáo đá.

Khi ông B. mở cửa phòng, Phương xông vào dùng dao khống chế ông này. Những người thuê phòng trọ gần đó chạy tới can ngăn và trình báo công an. Ngay sau đó Công an quận Thốt Nốt có mặt tại hiện trường và sau 20 phút đã khống chế Phương để giải thoát cho ông B. Quá trình bị Phương khống chế, ông B. bị thương nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.