Chủ nhà nghỉ bị truy nã vì mua bán thuốc nổ

(PL)- Ngày 12-12, Thượng tá Lê Hữu Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết:

PC52 vừa bắt và di lý Nguyễn Thị Thanh (50 tuổi), đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, bà Thanh dùng nhà nghỉ Thanh Thảo (thôn Đông Yên, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) của vợ chồng bà để làm nơi tàng trữ, giao dịch mua bán vật liệu nổ. Sự việc bị phát hiện khi hai đồng phạm của bà Thanh bị bắt giữ cùng tang vật hơn 148 kg thuốc nổ, trên 3.300 kíp nổ các loại cùng nhiều mét dây cháy chậm.

Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: KT

Hay tin đồng phạm bị bắt, bà Thanh bỏ trốn ra tỉnh Thừa Thiên-Huế dưới vỏ bọc là bệnh nhân đang đi chữa bệnh và bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Phước Vĩnh (TP Huế).

KIM THÁI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.