Chủ nhà hàng bị truy sát liên tục nhận tin nhắn dọa giết

(PLO)- Sau khi hai thanh niên truy sát chủ nhà hàng ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị tạm giữ để điều tra, chủ nhà hàng này đã liên tục bị dọa giết.

Ngày 23-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nghe việc ông Nguyễn Văn Phụng (45 tuổi, chủ nhà hàng Hưng Phát 2, ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) trình báo việc ông này liên tục bị một số người dọa giết.

“Tôi có nghe chuyện đó nhưng chưa nắm cụ thể. Anh em Công an tỉnh và Công an TP Nha Trang đang phối hợp xác minh, xử lý” - vị lãnh đạo công an tỉnh nói.

Tin nhắn dọa giết nhắn đến điện thoại ông Nguyễn Văn Phụng.

Theo trình báo của ông Nguyễn Văn Phụng, lúc 20 giờ 34 ngày 19-3, có một giọng đàn ông gọi từ số máy 0121.8926… đến điện thoại của ông với nội dung hăm dọa ông Phụng và vợ con sẽ bị giết nếu đàn em của người gọi đến bị ngồi tù.

Tiếp đó, lúc 9 giờ 28 ngày 21-3, ông Phụng nhận tin nhắn từ số máy 0917.310… cũng với nội dung tương tự. Ông Phụng cho biết hiện gia đình ông đang rất hoang mang, lo lắng, trong khi ông còn đang tiếp tục điều trị vết thương do bị chém.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Công an TP Nha Trang, cho biết hiện cơ quan này đang tạm giữ hai thanh niên liên quan đến vụ chém ông Phụng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích là Nguyễn Mạnh Đức (31 tuổi, Hải Phòng), Nguyễn Thành Công (26 tuổi, Khánh Hòa).

Bước đầu, Đức và Công khai: Lúc 23 giờ 10 ngày 10-3, hai thanh niên này cùng Nguyễn Hoàng Giang (35 tuổi, Lâm Đồng) đến ăn nhậu tại nhà hàng Hưng Phát 2. Trong lúc nhậu, Công gây sự với ông Phụng, cho rằng nhà hàng tính giá bia cao hơn giá bên ngoài.

Sau khi đập vỡ một số ly bia, Công, Đức cầm hai con dao tấn công ông Phụng rồi bỏ đi. Sau khi vào TP.HCM lẩn trốn, đến ngày 19-3, Công, Đức, Giang ra đầu thú tại Công an TP Nha Trang. Riêng Giang cho rằng mình không cầm dao đâm ông Phụng nên đang được tiếp tục điều tra.

Ông Nguyễn Văn Phụng khi đang điều trị vết thương tại bệnh viện

Trong khi đó, ông Phụng cho rằng nhóm thanh niên trên cố ý truy sát ông để dằn mặt việc cạnh tranh trong kinh doanh chứ không phải do mâu thuẫn việc tính tiền như lời khai của các nghi can.

Theo ông Phụng, nhóm thanh niên trên chỉ mới gọi bia ra rồi bất ngờ dùng dao lê thủ sẵn trong người vừa đâm ông tới tấp vừa lớn tiếng hăm dọa nếu còn tranh giành khách với một nhà hàng khác sẽ không để yên. Ông Phụng cho biết đã kịp nhận ra hai thanh niên tấn công ông là nhân viên của một nhà hàng ở TP Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.