Chủ nhà dùng súng bắn bạn nhậu

(PLO)- Trong lúc ngồi nhậu tại nhà mình thì xảy ra mâu thuẫn, Ngân lấy khẩu súng tự chế bắn trúng bạn nhậu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nghi can Đoàn Công Kim Ngân (32 tuổi, thường trú xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) về hành vi sử dụng súng tự chế bắn người gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 25-5, Đoàn Công Kim Ngân và anh ĐVP (29 tuổi) trong lúc nhậu tại nhà Ngân thì phát sinh mâu thuẫn xảy ra cãi nhau.

súng tự chế.jpg
Viên đạn được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gắp ra khỏi cơ thể nạn nhân. Ảnh: BV.

Bực tức, Ngân vào nhà lấy 1 khẩu súng tự chế bắn 1 phát trúng vào sườn phải của anh P sau đó bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã xử lý gắp đầu đạn trong cơ thể bệnh nhân.

Sau khi được Công an tỉnh Đồng Nai tuyên truyền, vận động Ngân đã đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.