Chủ hụi mất liên lạc, hàng chục tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa'

(PLO)- Không liên lạc được, tìm đến nhà thì chủ hụi đã đi đâu không rõ, hàng chục tiểu thương Chợ Thái Bình, quận 1, TP.HCM đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM vừa tiếp nhận thông tin, đơn tố giác của các tiểu thương Chợ Thái Bình phản ánh về vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Một số tiểu thương ở Chợ Thái Bình, phường Phạm Ngũ Lão, cho biết trong thời gian buôn bán có quen biết với bà ADA, tên thường gọi là Phương, 36 tuổi có thâm niên trong việc tổ chức họ, hụi, biêu, phường.

Các tiểu thương Chợ Thái Bình cho biết hiện không thể liên hệ được với chủ hụi. Ảnh: NT

Các tiểu thương Chợ Thái Bình cho biết hiện không thể liên hệ được với chủ hụi. Ảnh: NT

Trong thời gian góp tiền chơi hụi, do bà Phương luôn giao các phần hụi cho thành viên đúng thời hạn, nên hàng chục tiểu thương đã tin tưởng tham gia vào dây hụi do bà Phương tổ chức với kỳ vọng có một số vốn để làm ăn, buôn bán.

Bà Phạm Thị Oanh, tiểu thương chợ Thái Bình cho biết mình đã tham gia dây hụi được 10 năm. “Mọi năm hốt bình thường. Nhưng giờ năm phần hụi chưa hốt được phần nào, bao nhiêu vốn liếng của tôi đổ vào đó, giờ thiếu thốn đủ bề” – bà Oanh nói.

Theo bà Trần Hương Bình, 54 tuổi, ngụ quận 1 cho biết, số tiểu thương có tham gia góp hụi vào khoảng 30 người, số tiền gần 10 tỉ đồng. Ảnh: NT

Theo bà Trần Hương Bình, 54 tuổi, ngụ quận 1 cho biết, số tiểu thương có tham gia góp hụi vào khoảng 30 người, số tiền gần 10 tỉ đồng. Ảnh: NT

Để tạo được sự tin tưởng cho các thành viên, bà Phương luôn thông báo về nơi cư trú của mình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, bà Phương bắt đầu có dấu hiệu chây ì trong việc trả hụi.

Đến ngày 15-4, khi không thấy bà Phương ra chợ thu hụi như thường ngày, các tiểu thương đã đến nhà người này để kiểm tra thì tá hỏa vì được thông báo chủ hụi đã bán nhà đi nơi khác. Mọi liên lạc cũng bị cắt đứt.

Bà Trần Hương Bình, 54 tuổi, ngụ quận 1 cho biết, số tiểu thương có tham gia góp hụi vào khoảng 30 người, số tiền gần 10 tỉ đồng.

Sau khi mất liên lạc với chủ hụi, lo lắng mất tiền, các tiểu thương đã nộp đơn lên Công an phường Phạm Ngũ Lão.

“Chúng tôi là những người lao động rất khổ, buôn bán kiếm từng đồng nhưng đang đối diện với cảnh trắng tay. Do cô Phương lâu nay rất uy tín 20 năm nay rồi nên ai cũng tin tưởng” – bà Bình buồn bã.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 1, xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.