Chủ hụi bỏ trốn, bỏ lại người con bị tật nguyền

Tối 14-9, hàng trăm người dân bao vây nhà bà Nguyễn Thị Lan (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), tạo áp lực không cho lực lượng chức năng đưa người con của bà Lan đến trung tâm bảo trợ trẻ em.

Theo người dân, vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Văn Tính nợ tiền hụi của hơn 100 người với số tiền khoảng 2 tỉ đồng. Đến sáng 14-9, hai vợ chồng bà Lan mang theo hai đứa con đang đi học bỏ trốn và bỏ lại đứa con đầu là cháu Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, bị tật nguyền, thiểu năng trí tuệ) ở lại nhà một mình. Lo sợ mất đi số tiền góp hụi, người dân phong tỏa nhà bà Lan yêu cầu không đưa cháu Tiến ra khỏi nhà. 

Ông Phan Châu Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, cho biết trước mắt cán bộ và công an phường đã xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, công an vận động người dân giải tán để đưa cháu Tiến đến trung tâm bảo trợ trẻ em để chăm sóc sức khỏe cho cháu.

N.ANH (Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.