Chủ hiệu cầm đồ mua kho đao kiếm để… phòng thân

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông cho biết đã tiến hành xử lý đối với một chủ hiệu cầm đồ chứa kho dao kiếm khủng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Trước đó, lực lượng chức năng thuộc đội CSHS, CA quận Hà Đông phối hợp CA phường Yên Nghĩa đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với hiệu cầm đồ Lê Vinh, địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông do ông Lê Đình M, SN 1956, trú tại phường Yên Nghĩa làm chủ.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường của hiệu cầm đồ nói trên có rất nhiều vũ khí thô sơ gồm dao nhọn, kiếm nhật, túyp sắt, dao thái, dao quắm… 

Số vũ khí được phát hiện tại hiệu cầm đồ.
Số vũ khí được phát hiện tại hiệu cầm đồ.

Giải thích về nguồn gốc của số đao kiếm trên, chủ hiệu cầm đồ Lê Đình M nói rằng ông ta mua toàn bộ số vụ khí này với mục đích để… phòng thân trong quá trình làm ăn.

Toàn bộ số vũ khí này đã được đưa về trụ sở CA để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp Luật & Xã Hội

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.