Chủ hãng nước đá dọa bắn nữ công nhân

(PLO)- Cãi về chuyện nghỉ việc, nữ công nhân bị ông chủ chĩa súng vào người, dọa bắn.

Sáng 15-11, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội đe dọa giết người. 

Công an tiếp tục xác minh nguồn gốc khẩu súng mà ông Năm sử dụng.

Ông Năm là chủ một số hãng nước đá trên địa bàn TP Cần Thơ, trong đó có cơ sở ở quận Cái Răng. Khi ông có ý định cho một nữ công nhân nghỉ việc thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Năm rút súng (bắn đạn cao su) dí vào người nữ công nhân dọa bắn.

Mọi người sau đó ngăn cản và nữ công nhân trình báo sự việc với cơ quan công an.

Từ thông tin trình báo, công an xác minh, bắt giữ ông Năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.