Chủ doanh nghiệp tông xe vào cảnh sát giao thông

Đậu xe sai quy định, bị lực lượng chức năng nhắc nhở chủ xe còn lái xe tông vào 1 CSGT đang làm nhiệm vụ khiến ngươi này bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 9/10 tại đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ doanh nghiệp tông xe vào cảnh sát giao thông ảnh 1
Chiếc xe bị niêm phong và đưa về trụ sở công an.

Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BKS 38C-011.. thuộc Công ty TNHH Điện tử Ông Nhân (đóng tại số 23, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) đậu trái quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu chủ chiếc xe phối hợp làm việc.

Tuy nhiên, ông Nhân (chủ phương tiện) không những không hợp tác mà còn lên thách thức lực lượng chức năng đồng thời còn lái xe đâm thẳng vào trung úy Trần Xuân Hà, thuộc đội CSGT TP Hà Tĩnh, khiến anh bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã niêm phong chiếc xe và đưa về trụ sở công an.

Theo Người Lao Động

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.