Chủ cho vay họ góp bị con nợ đâm trọng thương

(PLO)- Chủ nợ cho vay họ góp dẫn theo một nhóm người tới nhà đòi tiền, bị con nợ đâm trọng thương.

Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang tạm giữ Đỗ Văn Ngọt (48 tuổi, trú xã Kênh Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khu vực hiện trường nơi chủ nợ bị đâm trọng thương.

Trước đó, lúc 21 giờ tối 4-7, ông Đỗ Văn Thuận (49 tuổi, trú xã Kỳ Sơn) cùng một số người tới nhà Ngọt để đòi tiền họ góp mà Ngọt đã vay nhưng chưa trả.

Tại đây, giữa Ngọt và ông Thuận đã cự cãi, xô xát. Ngọt đã lấy cây giáo có đầu gắn dao bầu đâm vào bụng và tay ông Thuận khiến người này trọng thương, ông Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với Công an xã Kênh Giang đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Ngay trong đêm 4-7, công an đã bắt Ngọt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.