Chồng về quê, người vợ tử vong trong tư thế treo cổ

(PLO)- Hai hôm trước, người chồng về quê ở Bến Tre thì bà T được phát phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở căn nhà ở quận Bình Tân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM điều tra vụ bà PTTT (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một số người tới nhà, gọi bà T đi tập thể dục nhưng không được.

Chồng về quê, người vợ được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ
Công an sau đó phong tỏa, lấy lời khai làm rõ vụ việc. Ảnh: HT

Thấy chuyện bất thường, người dân mở cửa thì phát hiện bà T đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an quận Bình Tân sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra.

Theo người dân, bà T sống cùng chồng ở căn nhà. Hai hôm trước, người chồng về quê ở Bến Tre thì xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.