Chồng uống thuốc tự tử sau khi vợ chết bất thường

(PLO)- Người chồng sau khi vội vã ra khỏi nhà thì uống thuốc tự sát. Đây được cho là người có liên quan đến cái chết của bà Đặng Thị Kiều Ng. (40 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp).
Ngày 28-6, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc bà Đặng Thị Kiều Ng. (40 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp) được người thân phát hiện tử vong tại nhà riêng, trên người có vết thương.

Người thân chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Tân

Theo công an, chồng bà Ng. là Vũ Đình Trọng (43 tuổi) được cho là có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ. Ông này ra khỏi nhà vào rạng sáng 27-6 đã uống thuốc tự tử, hiện đang được cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 27-6, người nhà bà Đặng Thị Kiều Ng. phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong phòng ngủ, cửa khóa; thi thể có vết thương.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.