Chồng mua sỉ ma túy đá cho vợ đi bán lẻ

(PLO)- Thay vì tu chí làm ăn, vợ và chồng Đức, Sáng bàn nhau ra Nghệ An mua ma túy đá về bán cho các con nghiện.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an Hà Tĩnh) ngày 31-8 cho biết đã bắt giữ vợ chồng Tăng Văn Đức, Nguyễn Thị Sáng (cùng trú xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại nhà riêng của vợ chồng này là hơn 38,6 gam ma túy đá, một chiếc cân điện tử, một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Cặp vợ chồng Đức và Sáng đang bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, thay vì lo làm ăn chân chính thì Đức lại nhiều lần đi ra TP Vinh (Nghệ An) mua ma túy đá từ một người đàn ông tên Tuấn (ở TP Vinh ) rồi đưa cho vợ là Sáng chia nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Hiện Phòng PC47, Công an TP Hà Tĩnh đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.