Chồng khai do bị chửi quá nhiều nên ra tay đánh vợ tử vong

(PLO)- Thấy vợ gục xuống, người chồng vội chở đi cấp cứu nhưng không kịp nên bỏ thi thể xuống đường tạo hiện trường giả.

Chiều 5-4, tin từ công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý Mã Minh Thu (55 tuổi, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về tội “Giết người”. Nạn nhân vụ án là bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, vợ Thu).

Dẫn giải Mã Minh Thu (giữa) về khu rẫy tìm hung khí gây án.

Thông tin điều tra ban đầu, khuya 31-3, người dân phát hiện bà Xuân nằm tử vong cạnh xe máy ở cầu số 1, trên đường liên xã qua buôn Bling (xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) nên trình báo công an. Qua khám nghiệm, công an xác định đây là vụ án mạng chứ không phải vụ tai nạn giao thông và tình nghi Mã Minh Thu là hung thủ. Làm việc sau đó, Thu khẳng định vợ bị tai nạn, tuy nhiên trước nhiều chứng cớ, người này đã nhận tội.

Thu khai ngày 31-3 cùng vợ vào rẫy ở buôn Bling đi làm. Tại đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Thu bị vợ chửi nhiều giờ liền. Do bực tức, Thu lấy một cây gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu bà Xuân.

Hiện trường nơi người chồng bỏ thi thể vợ, giả vụ tai nạn giao thông.

Thấy vợ gục xuống, Thu dùng xe máy chở đi cấp cứu. Khi đến khu vực cầu thuộc buôn Bling, phát hiện vợ đã tử vong, Thu bỏ thi thể xuống đường để lại xe tạo hiện trường như một vụ tai nạn giao thông.

Người này sau đó chạy bộ về rẫy lau dọn, xóa vết hiện trường, chôn hung khí gây án rồi đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.