Chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử

(PLO)- Sau khi dùng dao đâm vợ hai nhát, anh Phong đã chạy ra phía sau nhà thắt cổ tự tử.

Vụ án mạng trên vừa xảy ra tại địa bàn xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Các nạn liên quan là hai vợ chồng anh Phan Văn Phong (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Liên (41 tuổi).

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình anh Phong. Ảnh: TIẾN DŨNG 

Theo người nhà anh Phong, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên khoảng 5 giờ sáng 8-1, anh Phong gọi vợ vào trong buồng ngủ rồi dùng dao đâm vợ mình hai nhát. Sau khi gây án xong, anh Phong đã cầm dao chạy ra phía sau nhà rồi thắt cổ tự tử.

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa chị Liên cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, thi thể anh Phong được đưa về nhà cha mẹ ruột ở khu phố 4 - thị Trấn Trảng Bom để làm ma chay.

Được biết vợ chồng anh Phong và chị Liên có hai người con. Con gái lớn của anh chị năm nay cũng đã 20 tuổi, còn cháu nhỏ năm tuổi.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.