Chồng chém vợ trọng thương rồi bỏ trốn

(PLO)- Oai đã bỏ trốn sau khi dùng dao đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-5, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý vụ việc chồng dùng dao chém vợ phải nhập viện cấp cứu.

Gần khuya 26-5, do mâu thuẫn nên Lê Thanh Oai (46 tuổi, trú xã Hương Hóa) đã dùng dao đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ mình là chị Cao Thị H rồi bỏ trốn.

Con dao gây án. Ảnh: Người dân cung cấp.

Con dao gây án. Ảnh: Người dân cung cấp.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Hương Hóa đã nhanh chóng có mặt phối hợp với gia đình đưa chị H đi cấp cứu, báo cáo Công an huyện Tuyên Hóa.

Chị H được cấp cứu tại Bệnh viện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) trong tình trạng sức khỏe yếu, mất máu nhiều và đang làm thủ tục để chuyển lên tuyến trên.

Hiện, Công an huyện Tuyên Hóa đang điều tra, truy bắt Oai để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.