Chồng bất ngờ lao mình xuống sông ngay trước mặt vợ

 (PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Đ.

Rạng sáng 27-12, lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã trục vớt được thi thể của người đàn ông nhảy cầu vào khuya 26-12.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 26-12, anh BTĐ (37 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh kiều) lái xe máy chở theo vợ. Do trên đường về hai vợ chồng nảy sinh cự cãi nên khi đến cầu Rạch Ngỗng 2 (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều), anh Đ. bất ngờ dừng xe trên cầu và lao mình xuống sông ngay trước mặt vợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều, lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã có mặt tiến hành tìm kiếm trục vớt nạn nhân.

Đến khoảng 0 giờ ngày 27-12, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.