Chơi ma túy xong giết anh rể ở Tân Bình

(PLO)- Người đàn ông 42 tuổi sau khi chơi ma túy đá thì cầm dao sát hại người anh rể đang ở trên lầu.

Ngày 31-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra xử lý Phạm Ngọc Thanh (42 tuổi) về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Lê Phước L. (SN 1971, ngụ quận 10) là anh rể của Thanh.

Thông tin ban đầu, hôm mùng 3 Tết (tức ngày 27-1) Công an phường 6, quận Tân Bình nhận tin có vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trên đường Đất Thánh (phường 6). Khi tới nơi lực lượng chức năng xác định Thanh gây ra vụ việc.

Cụ thể, sau khi chơi ma túy đá, Thanh cầm dao đi lòng vòng xung quanh nhà rồi lên phòng của anh rể. Vợ nạn nhân phát hiện chạy lên thì thấy chồng gục trên vũng máu với vết cắt sâu ở cổ.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai sau khi chơi ma túy thì nghi ngờ anh rể tranh giành nhà với mình nên ra tay sát hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.