Chở vợ đi ‘nói chuyện’ với chồng cũ, người đàn ông bị đâm tử vong

(PLO)- Người đàn ông chở vợ đi tìm chồng cũ để giải quyết mâu thuẫn thì bị người khác dùng dao tấn công tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là anh Phạm Văn N (39 tuổi), chồng của chị Hoàng Thị T.

người đàn ông.jpg
Hiện trường vụ người đàn ông bị đánh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chị T xảy ra mâu thuẫn với chồng cũ. Sự việc được chị kể lại với anh N.

Bực tức, anh N rủ thêm một số người khác, đồng thời chở chị T đi đến nhà chồng cũ tại xã Tân Tiến (huyện Bù Đốp) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của anh N gặp em trai của chồng cũ chị T. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, anh N bị dao đâm trúng người và gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh N đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.