Chờ trước nhà người yêu để đâm chết tình địch

(PLO)- Vì chuyện tình cảm với một người phụ nữ, một người đàn ông ở Thừa Thiên-Huế bị đâm tử vong.

Chiều 21-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa bắt giữ Trần Chót (56 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang) về hành vi giết người.

Gia đình đang lo hậu sự cho ông Điệp. Ảnh: T.HIỆP

Theo điều tra, Chót làm nghề lái xe và có quan hệ tình cảm với chị HTM (39 tuổi, phường Hương Sơ, TP Huế) từ năm 2015.

Tháng 3-2020, Chót vào TP.HCM thì nghi ngờ chị M. có tình cảm với anh Lê Văn Điệp (45 tuổi, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền).

Đầu tháng 4-2020, Chót nhắn tin, đe dọa Điệp phải bỏ chị M. nếu không sẽ bị giết.

Hơn 21 giờ ngày 19-4, sau khi nhậu, Chót lấy con dao xếp dài 20 cm rồi đi xe máy đến gần nhà chị M. và ngồi chờ.

Đến 22 giờ 20, thấy anh Điệp chở chị M. về đến nhà, Chót dùng dao đâm tấn công khiến anh Điệp tử vong, chị M. cũng bị trúng một nhát dao vào vùng hông, phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Chót chạy về nhà một người cháu ở huyện Phú Vang băng bó vết thương và ngủ lại thì bị công an bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.