Cho tại ngoại nuôi con nhỏ, bị can trộm cắp trốn truy nã 12 năm

(PLO)- Bị bắt về trộm cắp tài sản nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, người phụ nữ ở Phú Yên bỏ trốn suốt 12 năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 7-11, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan này đã bắt Lê Kim Nữ (40 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) theo lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 6-10-2012, Lê Kim Nữ cùng một người đàn ông đột nhập vào nhà một người ở phường 2, TP Tuy Hòa rồi tháo, lấy trộm một ti vi. Sau đó, Nữ tiếp tục đột nhập một căn nhà ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lấy trộm một màn hình vi tính đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Lê Kim Nữ.jpg
Lê Kim Nữ bị bắt sau 12 năm trốn truy nã. Ảnh: DK

Khi bị bắt giữ, Lê Kim Nữ khai gian tên, tuổi; sau đó lợi dụng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 12 năm thay tên đổi họ trốn truy nã nhiều nơi, Lê Kim Nữ bị các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa phát hiện, bắt giữ tại một tỉnh phía bắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.