Chở súng điện và 6 con chó thì gặp công an thị trấn Củ Chi

(PLO)- Trên đường tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên chạy xe máy chở theo sáu con chó cùng một bộ súng kích điện.

Ngày 13-8, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) vừa tiếp nhận hồ sơ, tang vật vụ việc phát hiện nam thanh niên chở theo sáu con chó cùng một bộ súng kích điện.

Công an phát hiện Nhã điều khiển xe máy chở theo xác của sáu con chó cùng súng bắn điện. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng 10-8, trên đường tuần tra Công an thị trấn Củ Chi phát hiện Huỳnh Thanh Nhã (25 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Sáu xác chó được phát hiện trên xe của thanh niên này. Ảnh: HT

Qua đó, công an phát hiện trên xe có xác của sáu con chó trị giá hơn ba triệu đồng cùng một bộ súng kích điện được xác định là dùng để bắn trộm chó.

Công an thị trấn sau đó bàn giao Nhã cùng tang vật cho Công an huyện Củ Chi xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.