Chở pháo hoa nổ trong lô cao su ở Bình Dương thì bị công an bắt giữ

(PLO)- Hại người chuẩn bị tuồn số lượng lớn pháo hoa nổ ra thị trường trong dịp Tết thì bị bắt.

Ngày 14-1, Công an thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ hai thanh niên vận chuyển hàng chục kg pháo hoa nổ đang trên đường tuồn ra thị trường.

Số pháo hoa nổ đang chuẩn bị tuồn ra thị trường thì bị phát hiện. Ảnh: LA

Theo đó, tối 13-1 qua công tác tuần tra, công an thị trấn Tân Bình phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy trong lô cao su chở số lượng lớn pháo hoa nổ (xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ).

Công an khám xét nơi ở của hai thanh niên này và tiếp tục phát hiện thêm số lượng lớn pháo hoa nổ đang cất giấu tại đây. Tổng cộng, cơ quan công an thụ giữ gần 50 kg pháo nổ.

Cả hai khai nhận mua số pháo trên từ tỉnh Bình Phước, đang chuẩn bị tuồn ra thị trường trong dịp Tết thị bị bắt.

Công an thị trấn Tân Bình đã lập biên bản thu giữ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.