Chở bạn gái đi gặp tình địch, bị đâm tử vong

(PL)- Chiều 15-1, sau nhiều ngày truy tìm, Công an tỉnh Gia Lai xác định nghi can Đỗ Quốc Đại (ảnh, 22 tuổi, ngụ phường Chi Lăng, TP Pleiku) là người đâm chết một thanh niên trú ở xã Ia Đêr, huyện Ia Grai trong đêm 5-1.

Rạng sáng 6-1, người dân phường Trà Bá, TP Pleiku đi tập thể dục phát hiện thi thể một thanh niên nằm chết trên vỉa hè. Công an xác định nạn nhân tử vong vì nhiều nhát dao. Sau nhiều ngày truy tìm, người thân nạn nhân đến nhận. Theo gia đình này, tối 5-1, con trai họ tên N. đi chơi rồi không về, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp.

Từ manh mối này, công an xác định tối hôm xảy ra sự việc, sau khi nhậu với bạn, bạn gái của N. nhờ anh chở đi gặp Đại để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Khi gặp nhau, hai người cãi vã, N. phân bua thì bị Đại dùng dao đâm gục.

Sau khi gây án, Đại bỏ trốn, công an khởi tố Đại về tội giết người, đang truy tìm để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.