Chở 16 con khỉ chết trên xe máy đi bán thì bị phát hiện

(PLO)- Ma Seo Tủa khai, đã mua số khỉ này giá 60.000 đồng/kg rồi chở đi bán lại.

Ngày 28-1, tin từ Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết, đã phát hiện một người chở 16 con khỉ đã chết trong hai bao tải mang đi bán. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Trước đó, chiều 26-1, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Ea Dăh, tổ công tác của đội CSGT Công an huyện Krông Năng đã phát hiện Ma Seo Tủa (41 tuổi, trú tại xã Cư San, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) vừa chạy xe máy vừa sử dụng điện thoại di động nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hai bao tải Tủa chở trên xe, lực lượng CSGT phát hiện bên trong có chứa 16 con khỉ đã chết (tổng cộng gần 60kg).

Bước đầu, Tủa khai nhận đã mua số khỉ trên từ huyện M’Đrắk với giá 60.000đồng/kg rồi đưa lên huyện Krông Năng bán lại với giá 120.000 đồng/kg.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy và môi trường Công an huyện Krông Năng để xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.