Chiến sĩ mất tích trước ngày vào nhận nhiệm vụ

(PLO)- Học xong trung cấp cảnh sát vũ trang, anh Phúc về quê ở Sóc Trăng nhâ%3ḅn công tác. Tuy nhiên, bất ngờ gia đình không nhận được liên lạc gì nữa.

Ngày 25-10, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vẫn chưa có thông tin về chiến sĩ Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung) bị mất tích gần ba tuần trước.

Công an tỉnh Sóc Trăng đã gửi thông báo đến các đơn vị của Bộ và công an tỉnh, thành để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Anh Lê Hoàng Phúc.

Bà Phạm Thị Út Em (mẹ Phúc) kể sau ba năm học trung cấp cảnh sát vũ trang tại Hà Nội, ngày 5-10 Phúc bay về Cần Thơ để hôm sau đến Công an tỉnh Sóc Trăng nhận công tác. Tối đó, anh này xin phép gia đình để đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng đến sáng 6-10 thì bà Em mất liên lạc với con trai.

"Điện thoại của Phúc không gọi được từ sáng 6-10 đến nay. Tôi gặp các bạn của Phúc tại Cần Thơ thì các cháu nói đêm 5-10 không đi ăn cùng vì bận học. Phúc hiền lắm, không biết điều gì đã xảy ra với con tôi" -  người mẹ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.