Chiếm đoạt tiền lương công nhân rồi bỏ trốn

(PL)- Phan Hoàng Thành, tổ trưởng tổ chuyền may Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Tây Ninh), được công nhân tín nhiệm giao thẻ ATM nhờ rút tiền lương đã chiếm đoạt tiền của công nhân rồi bỏ trốn.

Trước đó, nhiều công nhân đã thỏa thuận giao thẻ ATM cho Thành rút giùm tiền lương với mức tiền công 10.000 đồng/lần. Ngày 10-6, đến kỳ công ty trả lương, nhiều công nhân gom thẻ đưa cho Thành rút giùm. Sau đó, Thành không đến công ty làm việc. Nhiều công nhân tá hỏa đến nhà Thành tìm thì được người nhà cho biết Thành đi đâu không rõ.

Theo các công nhân, lương tháng 5 là đợt lương khá nhất từ đầu năm 2014 đến nay. Bên cạnh đó, công nhân làm tăng ca thường xuyên nên thu nhập cũng trội hơn so với các tháng trước. Không ngờ tiền lương cả tháng giờ mất trắng.

Sau khi Thành mất tích, công nhân đã báo vụ việc lên công đoàn công ty. Công đoàn đã lập danh sách (100 người) và gửi đến cơ quan công an.

NGUYỄN HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.