Chiếc vali lạ trước cổng trường học là của người đàn ông tâm thần

(PLO)- Cơ quan công an xác định người để lại chiếc vali lạ trước cổng trường học gây hoang mang dư luận sáng 10-1 là của người đàn ông tâm thần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-1, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) thông tin chiếc vali lạ trước cổng trường THPT Phan Châu Trinh (phía mặt đường Lê Lợi) là của ông LQD (36 tuổi, quận Hải Châu) để lại và bên trong không có gì. Ông LQD được xác định đang điều trị bệnh tâm thần.

vali lạ trước cổng trường
Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc vali. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Theo công an, ngay sau khi nhận thông tin có một chiếc vali lạ nằm trước cổng trường, cơ quan công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng lực lượng quân đội tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trong vali không có gì gây nguy hiểm nên mở phong toả đường Lê Lợi cho người dân, học sinh đi lại bình thường.

Qua đây, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân tránh lan truyền thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.